Đừng nghĩ rằng chồng chăm chỉ vào bếp là điều tốt, cô vợ này đã trải qua nhiều năm dở khóc dở cười với những món ăn "nổi lềnh phềnh" của anh ấy.
Ngày nay, việc đàn ông vào bếp không còn hiếm, nhưng bếp núc vẫn thường thuộc về phụ nữ. Khi đàn ông nấu ăn, thường xảy ra những tình huống hài hước. Mới đây, một bà mẹ trẻ chia sẻ hình ảnh nồi canh do chồng nấu trên mạng xã hội, khiến người xem phải e ngại không dám ăn. Hai năm trước, chồng cô cũng nấu một nồi canh với hình ảnh gây ám ảnh tương tự. Cô vợ vừa cười vừa than thở rằng chồng vẫn không có tiến bộ gì sau 2 năm, mỗi lần anh nấu là cô lại không dám ăn.
Vâng, làm sao dám ăn nồi canh trông bình thường nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến điều không hay, với những viên cá thác lác trắng phau nổi lềnh bềnh trong nước trong. Thay vì được vo viên đẹp mắt, chúng lại có hình thù đáng sợ, khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em, sôi nổi bàn luận về "nồi canh bá đạo" này. Ai cũng cho rằng anh chồng nấu món này xứng đáng được vinh danh là người lầy lội nhất năm 2017. Hai năm trôi qua, mọi chuyện vẫn không thay đổi, và cô Nguyễn Thị Liên hoảng hốt hỏi: "Có ai thấy sợ như em không, làm sao dám ăn?"
Đuổi ngay anh ra khỏi bếp đi, ăn uống kiểu này sao được. Chị Vương Hạnh an ủi, nhìn theo hướng tích cực: "Thịt trong xoong canh trông như... thôi em không dám nói. Thêm chút màu sắc nữa thì tuyệt. Nhưng có chồng nấu ăn cũng đỡ, cố gắng ăn hết để không phụ công." Mẹ bỉm Ngọc Châu nghi ngờ: "Chồng chơi xỏ đấy. Nếu nấu ngon thì từ mai sẽ phải nấu dài dài, còn như này thì ai muốn nhờ vào bếp nữa. Đừng vội tin, cứ ăn ngon vào rồi để anh ấy tự nấu." Những bình luận hài hước từ 500 chị em. Mẹ trẻ Mỹ Hồng cho biết đây là lần thứ hai chồng chị nấu canh "kinh dị" như vậy, lần đầu cách đây hai năm. Nhìn nồi canh, chị chỉ biết cười và tỏ ra giận dỗi.
Mình nói không muốn ăn, nhưng chồng nhất quyết năn nỉ mình ăn vì anh ấy vất vả nấu. Hai năm trước, anh ấy nấu ăn lần đầu vô tình, còn hôm qua mẹ mình về quê để đồ ăn lại, chồng trêu mình về việc nấu nướng. Bữa cơm hôm đó chỉ có nồi canh hơi bị lạ. Chồng mình thường nấu khi mẹ mình bận, vì anh muốn giúp đỡ mình. Chị Hồng nói chồng rất hài hước và luôn chăm sóc vợ, không để vợ đói. Thực tế, chỉ có mấy món canh mới gặp vấn đề, còn lại chồng nấu cũng không tệ, thậm chí có món rất ngon. Mình bán quán ăn vặt.
Mình và chồng là người sáng tạo ra công thức cho quán, nên tay nghề nấu ăn của anh cũng khá ổn. Món ăn nhìn rất đẹp, nhưng hai lần làm cá xay và thịt bằm thì không thành công. Dù vậy, hương vị vẫn ngon. Chồng mình là người tâm lý, yêu thương và hay nấu ăn cho vợ. Cuối cùng, nồi canh trông kỳ quặc tưởng do chồng trêu đùa nhưng thực ra anh chỉ mắc sai sót nhỏ. Hy vọng qua những lần vợ không hài lòng, anh sẽ rút kinh nghiệm để lần sau làm món canh cá xay, thịt bằm đẹp mắt và dễ ăn hơn.







Source: https://afamily.vn/dung-tuong-chong-cham-vao-bep-la-hay-co-vo-nay-bao-nam-do-khoc-do-cuoi-voi-tac-pham-noi-lenh-phenh-chong-nau-20170911184236102.chn